MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG

Ngày Tiệc Ly, Chúa mở Tiệc Chia Tay

Cùng môn đệ Chúa truyền phép Thánh Thể

Để ở cùng nhân thế đời đời

Tiệc Thánh Thể, ôi nhiệm mầu quá đỗi !

 

Chúa trao ban THỊT – MÁU để nuôi hồn

Trong bữa tiệc ấy, Chúa ôn tồn …

Chúa cầm lấy bánh , dâng lời chúc tụng

Rồi bẻ ra và phân phát cho mỗi người nhận lấy mà ăn

 

Cùng một thể thức ấy, Chúa cầm lấy chén rượu

Cùng dâng lời tạ ơn Chúa Cha Hằng Hữu

Đây là Bánh Trường Sinh nuôi hồn

Cùng Rượu Châu Báu đổ ra vì nhân  loại

 

LỜI HẰNG SỐNG ôn tồn , Chúa dạy bảo:

“ Anh em hãy yêu thương nhau,

 như Thầy đã yêu thương anh em”

Vì, Chúa yêu thương họ đến cùng

 

Trong Bữa Tiệc ấy, Chúa cởi lấy áo ngoài

Tay bưng chậu nước đến trước từng người

Cúi xuống rửa chân cho họ

Cùng lấy khăn mà lau

 

Phê-rô nhìn thấy nghĩa cử ấy

Liền vội can ngăn

Chúa liền bảo rằng:” Nếu anh không để Thầy rửa

Thì anh chẳng được dự phần cùng Thầy”

 

Phê-rô lúc nầy , liền xin thầy rửa

Không những chân mà còn đầu nữa

Ôi ,Chúa thật là Ngôi Chúa tình yêu

Mối tình cao siêu dành cho nhân thế

 

Xin rửa cho con hoàn toàn hồn ,xác

Để con bát ngát trong Chúa mà thôi

Xin tha cho con sạch mọi lỗi lầm

Để con được sạch đến gần bên Chúa

 

Thứ Năm Tuần Thánh, ngày của tình yêu

Ôi, Chúa cao siêu, Người yêu đến cùng

Bí Tích Tình Yêu chính Là Linh Mục

Yêu thương – phục vụ bởi Chúa tình yêu./. Amen

 

Thứ 5 Tuần Thánh 2023

P. TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts